“Ngỡ ngàng” khi vợ ngoáy mũi và “thả bom” bất ngờ
Mới cưới được 2 tháng, anh Bình Hưng Yên cảm thấy hoang mang khi nhìn vợ mình, chị Hà. Anh cho rằng mình bị lừa vì chị khác hẳn so với trước đây. Trước đây, chị rất lịch sự và cẩn thận, nhưng giờ lại xuề xòa, thậm chí có hành động mất vệ sinh như ngoáy mũi rồi búng ra nền nhà. Anh Bình cho biết thói quen này của chị khiến anh nhiều lần xấu hổ, nhất là trong chuyến trăng mật ở Nha Trang khi hai vợ chồng vào nhà hàng.
Trong khi anh Bình đang xem thực đơn, anh bất ngờ khi thấy vợ mình vô tư ngoáy mũi giữa chốn đông người mà không hề che chắn. Anh chia sẻ rằng hành động của vợ khiến anh rất sửng sốt. Tương tự, một thành viên trên diễn đàn cũng bày tỏ nỗi khổ khi vợ có thói quen ngoáy mũi nơi công cộng. Dù đang tiếp khách, cô vẫn vô tư làm điều đó, khiến anh cảm thấy khó chịu và lo ngại về việc vệ sinh đồ ăn. Anh còn lo lắng rằng thói quen xấu này của vợ đã ảnh hưởng đến cả hai đứa con.
Anh Hưng ở Hà Nội có nỗi niềm khó nói. Vợ anh, chị Duyên, không hề duyên dáng mà lại có thói quen xả hơi vô tư, kể cả khi ngồi với bố mẹ chồng. Mẹ anh nhiều lần nhắc nhở nhưng chị không tiếp thu, thậm chí còn chê mẹ chồng rỗi việc. Thói quen này khiến anh không ít lần phải ra phòng khách ngủ giữa đêm vì mùi khó chịu. Mùa hè còn đỡ, nhưng mùa đông thì thật khổ sở khi hai vợ chồng cùng trùm chăn mà không thở nổi vì mùi.
Anh Hưng bức xúc khi vợ không để ý đến mùi hôi khi anh cáu, còn anh Chính Bình Thạnh thì chia sẻ rằng anh mất cảm giác gần gũi với vợ vì cô thả bom vô tổ chức. Anh nhớ lại ngày trước, vợ rất chú ý đến lời nói và cử chỉ, nhưng giờ cô đã thay đổi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, và thoải mái xì hơi trong nhà mà không ngại ngùng. Anh cảm thấy phục sự hồn nhiên của cô, trong khi bản thân anh luôn cẩn thận để không làm ô nhiễm không khí.
Source: https://afamily.vn/het-hon-vi-vo-ngoay-mui-tha-bom-20140125015620950.chn